Nghi Án vợ đầu độc chồng

Thứ tư, 01/04/2015 12:32

Bỏ thuốc chuột vào nồi xáo lòng?

(Cadn.com.vn) - 17 giờ ngày 26-3, khi người dân đang trên đường đi làm đồng về thì nghe tiếng la hét rất to phát ra từ gia đình bà Phan Thị Lan (1944, trú xóm 17, xã Nghi Lâm, H. Nghi Lộc, Nghệ An) nên vội vàng chạy đến xem sự thể thế nào. Khi vào đến nơi thì thấy anh Nguyễn Trọng Phi (1985, con bà Lan) đang đứng bên nồi xáo lòng nấu dở và đưa ra cho mọi người xem, còn chị Đậu Thị Huệ (1988, vợ anh Phi) thì mở cốp xe máy lấy giấy tờ và đi đâu không ai biết. “Lúc đó, chúng tôi thấy nồi xáo lòng heo đang nấu dở có màu xanh lẫn lộn vào trong. Do nồi lòng khô, không có nước nên các chất bột màu xanh này vẫn đang dính trên những miếng lòng. Người dân vào xem rất đông và tôi yêu cầu mọi người không được đụng đến nồi lòng và nhanh chóng đi báo cáo sự việc lên CAX Nghi Lâm” - ông Đặng Văn Thắng, CA viên xóm 17, xã Nghi Lâm cho biết.

Theo lời kể của bà Lan, chiều 26-3, trong lúc bà đang ru cháu ngủ thì nghe con trai Nguyễn Trọng Phi gọi con dâu là Đậu Thi Huệ lên nhà ngồi nói chuyện và nhắc đến chuyện làm đơn ly dị. Chính vì vậy, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng với nhau. Đến chiều hôm đó, Phi nói với bà Lan là thèm xáo lòng và bánh mướt nên tự đi mua lòng và bánh mướt về làm để ăn. “Tính thằng Phi nó cẩn thận lắm, phải tự tay làm sạch sẽ nó mới ăn. Hôm đó, mua lòng về, nó rửa sạch và bắc lên bếp luộc qua rồi mới cho vào nồi xào. Trong lúc chuẩn bị cho lòng vào nồi xào thì nó chạy xuống nhà dưới lấy lọ bột nêm mang lên để gia giảm. Nhưng khi vừa lên đến nơi thì nó thấy nồi lòng có điều khác lạ, một chất bột màu xanh dính vào nên gọi tôi vào xem. Lúc đó, con Huệ cũng đứng gần đó. Thằng Phi nói: “Huệ, răng mi lại làm ra ri?”, rồi nó chạy đi gọi hàng xóm và ông Thắng sang chứng kiến. Trong lúc mọi người đang vây quanh để chứng kiến nồi lòng thì Huệ đã bỏ đi khỏi nhà” - bà Lan kể lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CAX Nghi Lâm đã có mặt tại hiện trường và niêm phong các dụng cụ liên quan, đồng thời báo cáo sự việc lên CAH Nghi Lộc. Nhận được thông tin, lãnh đạo CAH Nghi Lộc cử tổ công tác nhanh chóng xác minh thông tin và phong tỏa hiện trường để điều tra. Sau khi sự việc xảy ra, Đậu Thị Huệ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến đêm 26-3, khi lực lượng CA đến nhà bà Phan Thị Lan để thu thập chứng cứ tại hiện trường thì các TS đã tìm thấy 2 gói nilon là thuốc diệt chuột mang nhãn hiệu Kokeba 20%, trong đó có một gói được cắt dở, gói còn lại vẫn nguyên bao được giấu trong đống tro ở nhà bếp nghi là thứ bột lạ được Huệ cho vào nồi lòng của anh Phi.

Chị Đậu Thị Huệ (ảnh do gia đình cung cấp).

Do mâu thuẫn vợ chồng?

Chiều 30-3, P.V có mặt tại nhà bà Phan Thị Lan để tìm hiểu sự việc. Đầu năm 2009, sau một thời gian làm thuê ở miền Nam, anh Nguyễn Trọng Phi và chị Đậu Thị Huệ gặp, yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Cưới nhau được một thời gian, vợ chồng dắt díu nhau vào Đắc Nông sinh sống. Do cuộc sống gia đình khó khăn vất vả, anh Phi chăm chỉ làm ăn để nuôi mẹ già và vợ, còn chị Huệ thì lười nhác nên càng ngày càng “mất điểm” trong mắt chồng và gia đình nhà chồng. Chính điều này nên giữa vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần cãi cọ, xô xát.

Sau khi bỏ nhà đi được 1 năm thì chị Huệ liên lạc, xin lỗi anh Phi với mong muốn nối lại tình cảm và được anh Phi đồng ý. Đến năm 2013, Huệ về nhà mẹ chồng ở xã Nghi Lâm, H. Nghi Lộc để sinh cháu Nguyễn Thị Vy, những tưởng từ đây, khi được làm mẹ, Huệ sẽ thay đổi tính nết, nhưng sau khi cháu Vy được 8 tháng thì Huệ một mình bế con vào Nam sống và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với chồng. Tại đây, Huệ đã để cháu Vy lại cho chồng nuôi rồi bỏ đi biền biệt. Cuối năm 2014, trong lúc cháu Vy đang được gửi tại nhà giữ trẻ thì Huệ đến bồng con và bắt xe về quê sinh sống và ăn Tết ở quê nhà. Tuy nhiên, trong thời gian ở nhà với mẹ chồng thì Huệ cũng không chịu làm lụng và ăn nói hỗn láo với mẹ chồng nên bà Lan đã cho Huệ ăn riêng. “Thấy con dâu nhiều lần bỏ mặc gia đình đi biệt xứ và không chịu làm ăn chăm bẵm cho chồng con nên khi thấy nó về là tôi không cho vào nhà ở nữa. Tuy nhiên, lần đó thấy nó về lại mang theo cháu Vy và khẩn thiết xin nên tôi cũng đồng ý. Tưởng rằng, đợt này nó đã thay đổi tính nết, nào ngờ, hôm nay lại xảy ra cơ sự này...” - bà Lan kể lại.

Ngày 20-3-2015, sau khi sắp xếp công việc ở miền Nam, anh Phi về quê và quyết tâm làm đơn ly dị với chị Huệ, nhưng chỉ chưa đầy 1 tuần sau khi anh Phi về thì xảy ra sự việc. Anh Phi cho biết: Lấy nhau tính đến nay cũng đã được 6 năm rồi nhưng Huệ không chịu làm ăn vun vén cho gia đình mà suốt ngày ghen tuông rồi bỏ nhà đi biền biệt. Đã nhiều lần tôi tha thứ và quay lại với mong muốn Huệ sẽ thay tính đổi nết, chăm chỉ làm ăn lo cho gia đình nhưng không ngờ, cô ấy lại suy nghĩ nông cạn và gây ra chuyện.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Huệ bỏ đi khỏi nhà và đến ngày 29-3 thì đến CAH Nghi Lộc trình diện. Hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự đối với Huệ để điều tra mở rộng vụ án, đồng thời tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

D.H